Xúc động khi biết lý do chồng không còn ham muốn ân ái sau khi tôi sinh con, vì anh đã luôn bên cạnh tôi trong khoảnh khắc ấy.
Sinh con cho chồng là điều mà nhiều phụ nữ mong muốn. Ngay khi cưới, tôi nhanh chóng có thai và chồng tôi rất vui mừng, thường gọi điện thông báo cho gia đình hai bên. Trong thời gian mang thai, anh chiều chuộng tôi như công chúa, không để tôi phải làm gì và luôn chạy đi tìm những món tôi thèm. Anh rất cẩn thận, sợ tôi buồn ảnh hưởng đến con. Kết quả là tôi tăng 30 kg trong 9 tháng. Dù tôi lo lắng về ngoại hình, anh vẫn động viên và chỉ cần mẹ con tôi khỏe mạnh. Từ khi tôi mang thai, anh không chạm vào tôi vì lo cho con. Giờ đây, sau hơn một năm sinh con, chồng tôi vẫn rất quấn quýt với bé.
Với chồng, con luôn là ưu tiên hàng đầu. Có lần con bệnh, anh còn bế con lên công ty để vừa làm vừa chăm sóc, không muốn để bà nội giúp. Anh chăm con rất kỹ, đến mức tôi cảm thấy không cần thiết phải can thiệp. Nhờ đó, tôi có thời gian chăm sóc bản thân, tập yoga và gym, nhưng chuyện ái ân vợ chồng vẫn không xảy ra. Ban đầu, tôi nghĩ chồng mệt mỏi vì vừa làm vừa chăm con, nhưng giờ con đã hơn 1 tuổi và đi nhà trẻ, anh vẫn không có hứng thú với tôi. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói muốn tập trung vào con và bảo tôi đợi khi con lớn hơn. Dù chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, nhưng tối nào anh cũng bế con vào phòng ngủ trước, và khi tôi chủ động vào ngủ cùng, anh lại đuổi ra vì lý do "hít hết không khí của con".
Tôi đã cố gắng tiếp cận chồng vào ban đêm khi thằng bé ngủ say, nhưng bị anh mắng là làm phiền. Tôi từng theo dõi anh vì nghi ngờ anh ngoại tình, nhưng không có kết quả. Cuộc sống vợ chồng không có tình dục khiến chúng tôi ngày càng xa cách. Một hôm, tôi quyết định quyến rũ chồng bằng bộ váy ngủ đỏ và gửi thằng bé cho bà nội. Khi biết, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Tôi ôm anh và kéo vào phòng, nhưng anh hất ra và nói rằng anh cần thời gian để quên đi cảnh tôi sinh con, điều đó khiến anh không còn cảm giác với tôi. Anh bảo nếu tôi không chịu đựng được thì có thể làm gì tùy ý, miễn là để con cho anh. Rồi anh đi xuống phòng nội để bế con lên.
Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, khóc nức nở. Ngày sinh, anh đã ở bên cạnh, nắm tay và động viên tôi, nhưng giờ đây, tôi không ngờ đó lại là lúc anh mất cảm giác với tôi. Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều và không biết làm sao để cứu vãn tình hình. Nếu bạn có tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi bài viết về tamsuafamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/bat-khoc-khi-nghe-ly-do-chong-khong-con-muon-an-ai-vi-ngay-toi-sinh-con-anh-da-o-ben-toi-20171215173049746.chn